Tiếng Gọi Non Sông

Tác giả: Nguyên Thạch

Trăng lưỡi liềm, màn đêm rờn rợn
Hồn Trường Sơn ai oán căm thù
Từ ngày cách mạng mùa thu
Đảng về gieo rắc ngục tù thế gian.

Trùm đất Việt vành khăn tang trắng
Đảng rắc gieo cay đắng vô vàn
Từ đây?
Một khối lầm than
Từ đây
Đất nước điêu tàn vong nô!.

Nhẵn mặt hồ, Hồ gieo cơn sóng?
Bao ước mơ!
Tan mộng từ đây
Lê thân phận kiếp đọa đày
Nghìn năm đất lại vào tay quân thù!.

Gió mùa thu, ai ru giấc mộng?
Năm canh dài nhịp võng vọng đưa
Con ơi, tỉnh giấc ngủ chưa?
Hay còn cúi mặt đong đưa tháng ngày?.

Giặc đến đây, giặc vây khắp nẻo
Thức dậy đi mau kẻo muộn màng
Há nào chấp nhận lầm than?
Thấp hèn nô lệ... da vàng tủi thân.

Lũ Thái thú quì dâng non nước
Phản tổ tông nhu nhược đốn hèn...
Vùng lên thoát mặt trời đen
Mỗi người tự thắp ánh đèn mà đi.

Thế quốc biến sá chi gian khổ?
Mau vùng lên bứng nhổ cùm gông
Gái trai già trẻ một lòng
Tiếng gọi cứu quốc...núi sông đang chờ.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized