Tiên Sa

Tác giả: LƯU HOÀNG LƯU

( Bài xướng )

Ô kìa có phải những Hằng Nga
Thượng Giới nồng oi phải vội sà
Suối ngọn êm đềm xoa đỏ má
Sông nguồn lặng lẽ tẩy hồng da
Rừng sâu Cúc bụi ghen màu lá
Núi thẳm Lan chùm tị sắc hoa
Lữ khách quên đời trong mộng thỏa
Cầu mong kết chặt mối duyên hoà
07/12/2017
--- - - ----- ----
Hoạ

Ngời ngời dáng ngọc ví Tiên Nga
Én chẳng thèm bay Nhạn muốn sà
Nước nhược soi hình tươi đẹp má
Non bồng rọi sắc rạng ngời da
Này trông tóc mượt so ngàn lá
Nọ ngắm môi hồng sánh vạn hoa
Mặc khách mơ hoài cơn mộng thỏa
Tao nhân ấp ủ nét hiền hoà.
7/12/2017
Hoa Hiep Le
------ ------- ----


( Bài Hoạ )

Thiếu nữ quê mình tựa nguyệt nga
Làng trên xóm dưới lắm anh sà
Yểu điệu xinh ngời tươi thắm má
Nhu mì rạng rỡ đẹp hường da
Chiều nao lặng lẽ men bờ suối
Sớm nọ âm thầm dọc rẫy hoa
Nước mát trong lành bèn tắm thử
Nhìn quanh cảnh vật cũng hài hòa.
Yêu thoáng Qua
7/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized