Còn Non

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU

( Xướng )

Không sờ cấm đụng vẫn còn non
Áo nạm nhiều gai bạn chớ lòn
Bụng chửa căng tràn ăn chả ngọt
Mình đang lép kẹp chén đâu giòn
Cùi hoi lắm nhựa em chờ bón
Múi chát sơ đầy tớ đợi hon
Tưới đủ mai này da hết nhọn
Hương nồng tặng cả tấm lòng son
11/12/2017.
Luuhoang Luu
------

( Họa )

Dẫu biết thân nàng vẫn rất non
Nhưng sao lắm kẻ mẫn mê lòn
Đôi lần lại ước ươm mầm ngọt
Mấy bận còn mơ ghép quả giòn
Bởi gã làng trên hoài muốn bón
Nên chàng xóm dưới cũng thèm hon
Sờ hông nảy cuống rồi ôm trọn
Chẳng thể làm gì giữ dạ son.
Chưa phân loại
Uncategorized