Đổi Mới

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU

( bài xướng )

Quê mình đổi mới đã từ lâu
Bạn hãy vào thăm cảnh đẹp giàu
Ngập rẫy non cành Dê đẫy dạ
Xanh đồi cỏ mượt ấm lòng Trâu
Đầy ao Cá lội Tôm mềm cẳng
Trũng ruộng Cò bay Rắn chúi đầu
Cuộc sống an bình chim đến đậu
Nhanh về sẽ thỏa mối tình ngâu
09/12/2017
Luuhoang Luu
-------
( bài họa )

Thanh bình hạnh phúc thắm dài lâu
Bởi lẽ nơi đây đã phát giàu
Mấy bữa nuôi tôm rồi thả cá
Dăm ngày bón ruộng lại mua trâu
Gìn thêm lắm bạc nào co cẳng
Ráng giữ đầy kho khỏi cúi đầu
Thẳng cánh cò bay chim mến đậu
Ươm mầm nghĩa vẹn thỏa đời ngâu.
9/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized