Những Vần Thơ Xướng Họa 3

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU

ƯỚC VỌNG

Chớ để dân cày vẹo sống tôm
Oằn lưng rã họng buổi đông nồm
Vườn tươi đám chuột vơ đầy mõm
Ruộng tốt bầy sâu vét ngập mồm
Hả dạ ngày gông vài đứa trộm
Vui lòng buổi xét những thằng chôm
Tìm thêm lũ mọt rồi nhanh tóm
Để lúc xuân về cụng mới xôm
21/01/2018
Luuhoang Luu

———-

Họa
Y ĐỀ

Vẫn đợi xuân này hốt mẻ tôm
Vì cơn gió bấc chuyển sang nồm
Mơ tròn hạnh phúc tiền đầy rổ
Ngóng vẹn niềm vui bạc phủ mồm
Khắc khoải bao ngày lo kẻ trộm
Âm thầm mấy buổi sợ người chôm
Oằn vai gắng gượng đời dâu bể
Ước được sum vầy rộn rã xôm.
21/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized