Tiếc Xuân

Tác giả: Thiên Ân

TIẾC XUÂN
Xuân vội vàng tàn phai trên mái ngói
Đời rung rinh vài giọt nắng bên thềm
Anh thương em đôi chân mùa vốn mỏi
Non cao , biển rộng ngày tháng đi tìm

Ngày xuân đi nhẹ nhàng như ngọn gió
Mười năm sau ai lại khổ vì ai ?
Thuở ấy ôm nhau hôn trên bãi cỏ
Trời đất cuồng ghen ngân tiếng thở dài

Xuân tỉnh giấc gieo mầm ru khát vọng
Én dệt câu thơ ghép mấy điệu vần ?
Bỗng lớn khôn thích nuông chiều bé bỏng
Tay đan tay gói ghém những bâng khuâng

Xuân thay áo tươi non muôn mới mẻ
Mùa gọi mùa trên nhánh lá hồn nhiên
Mình vốn mến nhau tô viền dòng kẽ
Em như đóa hoa thế giới ngoan hiền

Xuân xách gói đi ngang bờ ảo ảnh
Bèo giạt hoa trôi số kiếp lênh đênh
Mây lặng im cúi đầu đâu so sánh
Hạt cát lăn tròn ở cõi bình yên
Xuân 2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized