Thuyền Thúng .

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Thuyền thúng lúng liếng đưa em qua ao .
Thuyền thúng nghiêng nghiêng ,
Thuyền thúng chao chao
Cặp chèo đũa cả ,một khúc lới lơ .
Giọt nước bắn lên ,ướt cả má đào .
Thuyền thúng í a ,
Thuyền thúng ối a .
Chòng chành lòng ai
Tơ vàng vương vít lòng ta .
Ngày xưa đuôi gà ,bây giờ tóc tém .
Ngày xưa lặng thinh ,ngày xưa chúm chím .
Ngày ấy tồng tềnh .
Bây giờ má xém.
Thuở nào đậy che .
Bây giờ giao cả .
Thuở ấy nhẹ tênh ,trưa hè tăm cá .
Bè rau muống xanh ,áo gụ quần thâm .
Cành vối gió lùa vuốt má vành trăng .
Lá sen đu đưa,gai sen đùa bỡn .
Hoa còn thẹn thùng ,ai còn luống cuống .
Ta cứ mong về mua thuyền thúng qua ao.
Nay mắt tô chì nhợt nhạt em về .
Thuyền thùng bật vành ,tre làng đã cạn .
Em liều tháng năm thuyền thúng sang sông .
Hàm răng hạt na thêm ba quan tiền
Hàm răng trắng nhoà ,nửa đời lỗ vốn
Con sáo xơ lông đã thoát khỏi lồng .
Thuyền thúng ngiêng ngiêng ,
Thuyền thúng bồng bềnh .
Ai hát i a .
Ai cười ối a .

SángTháng chớm hạ 2000.
NguyễnHiếu
Chưa phân loại
Uncategorized