Chơi Thơ .

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Buồn vương tơ nhện, mấy hơi
Để mang nỗi nhớ sầu vơi biển hồ
Ai mang gió đến sông Tô
Lịch rơi từng mảng đến giờ nhớ ai
Lo le ,tay ngắn ,chân dài
Ôm lòng lưng lửng ,một hai sương chiều
Rõ là thương ,rõ là yêu
Ngẩn ngơ ,hờ hững, quán xiêu tóc bồng
Lựa lòng mây trắng ,trăng trong
Có ai đứng đợi mà trông giang hồ
Giông buồn đưa ta Cô tô
Chuông nào vọng ,hồn ngẩn ngơ áo thiền
Nhớ nào,chân chéo chèo nghiêng
Buông xuôi mi cong ,sầu riêng ai đong .


Bất ngờ chiều đầu tháng 10/2000 chữa hai chữ vào nguyên tiêu năm dậu
Nguyễn Hiếu
Chưa phân loại
Uncategorized