Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương

Tác giả: Thúy Lan

Em đứng bên nầy bờ nhớ thương
Nhìn đò ngang dọc qua sông Tương
Hồn nghe man mác sầu vời vợi
Đâu bến bình yên đỗ mộng thường !
Em đứng bên nầy bờ sợ lắm
Lo giông và sóng mấy khi nhường
Người còn bao chuyến đò lưu luyến !
Có kịp về chăng ? Mắt lệ vương
Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nắng Đẹp Miền …
  • Anh Hư Lắm !
  • Tình Chẳng Phôi Pha
  • Mộng Vô Thường
  • Thư Cho Em Gái,
  • Yêu Dấu Ơi !
  • Hoài Hương
  • Đêm Nghe Những Buồn Vui
  • Sẽ Có Một Ngày Em Hiện Hữu
  • Giọt Tình Loang
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (21)
  • Hung Trạch
  • Chịu Chơi
  • Tình Ca Cho Em 09042020
  • Vô Đề
  • Ý Muốn
  • Tình Trong Quá Vãng
  • Giọt Tình Sầu
  • Bụi Thời Gian Mịt Mờ
  • Quê Hương Mình Đẹp Quá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
©2025 - CungThuGian.com