Thương Thay

Tác giả: Hoanghoon

THƯƠNG THAY

Mai mốt này ai còn gọi tên nhau
Khi giông tố xóa tan vùng ký ức
Sóng biển réo đôi lòng ta nao nức?
Chuyện ngày nào em đứng tựa vai anh

Phiến đá trơ trọi dấu vết phai nhanh
Đang đợi đó nhớ người xưa lỡ hẹn
Chẳng như biển gắn tình tôi trọn vẹn
Một lần qua in nỗi nhớ lắng sâu

Lời ru chiều theo bọt trắng tan mau
Em đừng kiếm và cũng đừng cố thử
Đau bãi cát bước chân ghì dấu cũ
Để người đời nhẹ lướt gót mộng mơ

Nhỏ lệ thương trên dang dở dòng thơ
Tình thi sĩ lúc nhìn quanh lá úa
Hay rung động xót thương tình đôi lứa
Tưởng của mình mang tâm trạng buồn thay.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized