Thương Nhơ Tháng Ba

Tác giả: Phong Trần

Nắng tháng Ba mềm như tà áo lụa
Em vàng son lộng lẫy một bờ vai
Thả lưng chừng trễ hai bờ nhật thực
Bóng tối mù lòa con mắt giữa ban ngày

Nắng tháng Ba vàng dỗi hờn da diết
Em hong tóc thương nhớ tuổi bồng bềnh
Thuở hanh hao ngợp màu hoa gạo đỏ
Cơn gió về chao ngọn cỏ chông chênh

Em nghiêng mắt bóng đời ta ngụp lặn
Nét mày ngài cong vút một đường hoa
Ta làm con ong chắt chiu từng giọt mật
Tháng ngày dài vun đắp bãi phù sa

Nắng tháng Ba ươm mầm hoa ngọc nữ
Nhú trong em thơm môi nụ đỏ hồng
Ta viết một bài thơ cho em ngày đã hứa
Ngây thơ em nhé đừng vội lấy chồng !

Nắng tháng Ba dịu dàng như con gái
Đỏng đảnh ban mai rồi nũng nịu ban chiều
Ta muôn đời như gã tình nhân khờ dại
Chết trong em miền thương nhớ tháng Ba...

Phong Trần.
08.03.2021
Chưa phân loại
Uncategorized