Thương Hoài Ngàn Năm

Tác giả: Đỗ Ngọc

Đêm buồn lẻ bóng giai nhân
Mong ngày hạnh ngộ tương lân cùng chàng
Ngậm ngùi. Đong. Vớt. Riêng mang
Tâm tư oằn trĩu đôi hàng lệ cay
Người như những ánh mây bay
Ngang qua trời mộng ưu hoài tháng năm
Sợi buồn trong mắt lá răm
Nghìn thu vướng mắc trầm ngâm võ vàng
Tình lang ơi có hay chăng?
Em vẫn đợi dù đời rằng xa xôi
Tơ hồng buộc chặt nhau rồi
Cớ sao Nguyệt Lão làm mồi câu trăng ?
Cho ta khóc giữa trời rằng
Ngưu Lang Chức Nữ lệ rưng bao ngày?
Cầu vồng nối nhịp trúc mai
Ngày về ta đặng thương hoài ngàn năm !
3/11/05
Đỗ Ngọc
Chưa phân loại
Uncategorized