Thương Đời Nhền Nhện

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG ĐỜI NHỀN NHỆN

CON NHỀN NHỆN giăng tơ khuya sớm

Chuyện khôi hài dí dỏm ngẫm thương

Nối dòng nhung nhớ vấn vương

Góc nhà , cây lá , đầu đường , cuối thôn ...

CON NHỀN NHỆN bồn chồn gan ruột

Vẫn thầm thì trau chuốt sợi tơ

Khác nào " tấm lưới "ru hờ

Tựa như "máy dệt " đợi chờ mơn man

CON NHỀN NHỆN thích đan giấc mộng

Khi mát trời , khi nóng bỏng da

Tơ bay theo gió lân la

Buồn trông đôi mắt lệ sa đường trần

CON NHỀN NHỆN giăng giăng góc lạ

Chút vô tình êm ả không gian

Xót thương ong , bướm dính đàn

Hóa ra trả nợ trần gian đó là...

CON NHỀN NHỆN vị tha khoan nhặt

Khúc ru nào dìu dặt hồn đau?

Ai còn góp nhặt cho nhau?

Đêm đêm ân ái trăng sao giật mình

Ngày 14/5/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized