Mỗi Sáng Thêm Vui

Tác giả: Phuong Vuong

Khi dòng đời vẫn còn xuôi ngược
Chuyện đôi mình trượt mãi tầm tay
Buông tay ra cho đời thôi mệt
Khi trong lòng ta hết yêu thương.

Ta trải qua cuộc tình sóng gió
Bụi thời gian ta khó phủi bay
Còn vướng cay trên hoen mi mắt
Ta khóc thầm khi nhắc chuyện xưa.

Chuyện thuở xưa yêu người thắm thiết
Ta yêu người chỉ biết người thôi
Hẹn cùng nhau lên non xuống biển
Không bao giờ xui khiến xa nhau.

Nhưng thời gian cho ta biết cả
Gió thì thầm rủ lá xa cây
Người xa ta dận xa mãi mãi
Để đêm dài ta khóc vì ai.

Vươn đôi vai ta gạt nước mắt
Cho tâm hồn quên phắc người đi
Để đời ta được vui thanh thản
Vui kiếp người mỗi sáng tinh mơ.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized