Thương Chị

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

Thơ mới
THƯƠNG CHỊ!

Mẹ ơi mẹ cuộc sống này sao rộng quá mẹ ơi!
Mẹ đi rồi
Cha cũng không còn nữa
Con biết làm sao, biết lấy ai làm nơi nương tựa
Khi cha mẹ rời xa....

Chỉ còn chị
Chị tuy buồn nhưng vẫn gánh gồng sương gió
Cho con học hành
Để con bước đi trong tiếng cười bè bạn
Mẹ ơi!

Những đêm khuya chị lại một mình
Khóc ròng rã với đêm
Con thấy thế!
Rồi biết làm gì hơn
Ngoài vạn lần cố gắng
Ngàn lần ước mơ
Để mai đây được thấy chị nở môi cười

Hôm nay trên tay con cầm tấm bằng tốt nghiệp
Chị nhoài mình ôm lấy thân con
Chị chỉ khóc và khóc
Vai áo con nhòe lệ
Chị mừng vì con
Tủi vì cha mẹ

Đã bao nhiêu tuổi chị không lấy chồng
Hi sinh cho con, Mẹ ơi! Mẹ ơi
Nước mắt cạn khô
Tấm thân héo mòn theo năm tháng
Chị ơi!
Vẫn có em ở đây
Sẻ chia cùng chị
Chị ơi!

16/6/2019
Tg: Nguyên Như(LND)
Chưa phân loại
Uncategorized