Thương Chị

Tác giả: Hoàng Thụy Ngân

Tôi thương chị cả một đời lam lũ
Gánh trên vai từng ngày tháng ưu phiền
Đêm trở mình giấc ngủ chẳng bình yên
Da sạm nám vì nắng mưa vất vả

Ngày lại ngày chị ngược xuôi tất tả
Tóc đã bạc màu theo vết thời gian
Yêu thương con nào lên tiếng than van
Thầm lặng lo toan đèn khuya hắt bóng

Tần tảo sớm trưa nhọc nhằn cuộc sống
Lận đận lao đao cực khổ trăm chiều
Niềm vui nào cho chị được bao nhiêu
Nỗi ưu tư vẫn in hằn lên đôi mắt

Tôi thương chị lòng thêm quặn thắt
Dáng dấp xưa đâu của tuổi xuân thì
Rồi một thời con gái đã qua đi
Bao hồi tưởng chỉ còn trong dĩ vãng
Chưa phân loại
Uncategorized