Thương Chi Màu Dĩ Vãng

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG CHI MÀU DĨ VÃNG
Chân về lại chân trời kỉ niệm
Mắt trông vời tìm kiếm người xưa
Bức tường , bàn ghế xô mùa
Nhặt khoan , khoan nhặt dây dưa dấu buồn

Tình chín rụng nhớ thương vỗ cánh
Mộng học trò xa lánh , lánh xa
Bao năm người đã quên ta
Mái trường nhạt nắng tình sa sút dần

Giọt nước mắt dùng dằng rơi vội
Có bao giờ từ chối lời yêu?
Thế là gãy cánh trong chiều
Anh vào thăm thẳm đìu hiu dỗi hờn

Màu dĩ vãng lên cơn thịnh nộ
Ai vẽ bùa đánh đố với ai?
Cuộc đời đầy ắp chông gai
Mảnh trăng xẻ nửa chia hai lối về

Bới dấu vết buồn ghê chê chán
Tâm hồn đau nứt rạn bờ tim
Sông sâu ai lội đi tìm?
Núi cao trèo mãi tình nghiêng ngả màu
Ngày 16/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized