Thương Chiếc Lá Sa...

Tác giả: Thúy Lan

Chiều nay nhăt chiếc lá côi
Đơn phương sà xuống góc đời buồn tôi
Lá như không kịp một lời
Giây sinh ly tử chưa mời đã thân

Liếc hờn thời khắc vừa băng
Nhìn hoàng hôn cuối nuối thầm cõi chung
Dẫu rằng trên cội khôn cùng
Lìa cành ngay phút tưởng chừng trăm năm

Đàn bà tôi chợt mắng yêu :
"Này mi có thể gào kêu một lần
Lẽ nào chiếc lá sang ngang
Đời không âm tiễn bẽ bàng riêng mang ..."

Xót xa chiếc lá chửa vàng
Giây sinh ly tử đã đang ... đoạn đành

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized