Thương Cảm

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Anh đang ở một nơi rất xa em
Nơi đây không có người, anh sống trong buồn tẻ
Đời lính sao mà buồn thế
Hóa ra mình vẫn còn khóc được đây .
.
Đang sống một cuộc sống đủ đầy
Giờ mọi thứ gần như thiếu hết
Trà ngon, rượu bia, gái đẹp
Tất cả bây giờ chỉ là hư vô.
.
Ở nơi đây chỉ toàn nắng và gió
Một bóng người cũng chẳng tìm đâu ra
Ngẩng mặt lên giời nhìn mỏi mắt không thấy chim bay qua
Mọi thứ gần như độc lập.
.
Chiều này ngồi nghe "Rừng lá thấp"
Thấy thương mình, thương những đồng đội xưa
Làm sao đây nếu đời cứ một nửa
Sao chẳng yên lòng, những giây phút nhớ quên./.
28/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized