Thương Ai Bây Giờ

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG AI BÂY GIỜ
Em ơi bây giờ xa xôi !
Đường trần tình yêu không lời
Nghìn năm thương thương đôi môi
Chim bay ôm ôm chân trời

Trôi trôi sang miền cô liêu
Mùa hoa thời em nâng niu
Tương tư sang ngang nhiều nhiều
Lòng e gieo neo trăm chiều

Em đi về đâu ? về đâu?
Rèm mi tràn bờ dòng châu
Khăn ai lau khô duyên đầu
Mùa đi bàng hoàng chìm mau

Ơ hờ , ngày em bâng quơ
Lầm lì ngu si thằng khờ
Nhìn em nuông chiều đêm mơ
Gieo vần ta ru mùa thơ

Em còn về ngang tình gầy
Ngày xuân vo tròn heo may
Đôi hài năm xưa bùn lầy
Thương thương về nằm đâu đây
Ngày 26/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized