Thuở Em Đến

Tác giả: L.t. Quỳnh Hương

Thuở em đến Paris còn hanh nắng
Một mình tôi đi cạnh bóng hình tôi
Như cơn gió lùa vào hồn chợt đến
Em ra đi để lại tiếng ai cười

Thuở em đến công viên còn xanh lá
Một mình tôi ghế đá ngóng thu sang
Như mây trắng bay ngang đời chợt đến
Em ra đi để lại nhớ miên man

Thuở em đến bướm về yêu hoa cúc
Một mình tôi lần kiếm động hoa vàng
Rồi chợt thấy tim mình như sóng dậy
Êm đềm trôi trong tiếng nhạc tình tang

Thuở em đến giọt nắng trốn e thẹn
Một mình tôi chờ đón bóng người qua
Lòng trống vắng tưởng hồn như chết lịm
Em ra đi để lại bụi tình xa

Thuở em đến tình yêu xa vời quá
Từ lúc nào lỡ để lạc hồn tôi
Em từ giã khi thu vừa vàng lá
Mới biết rằng đã mất trái tim côi
Chưa phân loại
Uncategorized