Ghét Anh Em Là Thơ...

Tác giả: L.t. Quỳnh Hương

Ghét anh em làm thơ
chiều mây bay lững lờ
nắng hoe vàng ngập lối
Mắt biêng biếc sầu mơ

Ghét anh em làm thơ
để em mãi đợi chờ
giận anh sao lần lữa
đêm tàn bóng trăng lu

Ghét anh em làm thơ
lời yêu sao ơ thờ
e ngại nên chẳng nói
sợ tan tành giấc mơ

Ghét anh em làm thơ
đếm sầu đong từng giờ
dòng thơ về thổn thức
rũ buồn như lá thu

Ghét anh em làm thơ
anh đuổi bóng tình hờ
em về phương trời cũ
khóa lòng thôi mộng mơ

Ghét anh em làm thơ
trên trang giấy vàng mờ
trong dòng chữ nho nhỏ
tình yêu vẫn quanh co

Ghét anh em làm thơ…

QH
Chưa phân loại
Uncategorized