Ghét

Tác giả: L.t. Quỳnh Hương

Ghét anh em làm thơ
chiều mây bay lững lờ
nắng hoe vàng ngập lối
mắt biêng biếc sầu mơ

Ghét anh hay làm ngơ
nhớ nhau đến dại khờ
e ngại nên không nói
sợ phai tàn giấc mơ

Ghét anh yêu thờ ơ
để em mãi đợi chờ
giận anh sao lần lữa
đêm về ôm gối hờ

Ghét anh cứ vẩn vơ
mê mẩn những tình vờ
giấu buồn về gác nhỏ
khóa lòng thôi ước mơ

Ghét anh đêm ngẩn ngơ
sầu đong đếm từng giờ
vần thơ về thổn thức
chôn kín tình hư vô

Ghét anh em làm thơ
trên trang giấy vàng mờ
trong dòng chữ nho nhỏ
tình yêu vẫn quanh co

Ghét anh trái tim co
nhớ anh mắt lệ mờ
ai chỉ giùm tôi với
làm sao hết mộng mơ
Chưa phân loại
Uncategorized