Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ghét

Tác giả: Anna Kachiusa

Ghét
-----------------------
Ghét nói dai, Ghét nói dài
Giận những ai cứ lải nhải bên tai
Nói một lần đã nhớ rồi
Nói quài chán là ngán tới mang tai
Xin.... những ai thích nói dai
Để iêm yên đừng lải nhải nữa nhé
Iêm đã hiểu, và nhớ rồi
Cứ lải nhải hoài, có mệt lắm không?
Ak 14/3/15
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dã Quỳ
  • Chuyến Xe Đời Con
  • Phải Không Em?
  • Chỉ Cần Anh
  • Đời Và Trà
  • Phố Thị Hoa Vàng
  • Hẹn
  • Khi Nào Mới Thôi...
  • Lạc Bước
  • - Yêu Đơn Phương –
Thơ tương tự
  • Ghét (Trần Đức Phổ)
  • Ghét (L.t. Quỳnh Hương)
  • Ghét (Niệm Nhiên)
  • Ghét (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ghét (Phan Chí Thắng)
  • Ghét (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ghét (Rừng)
  • Ghét (Hoa Tím)
  • Ghét (Thiên Ân)
  • Ghét (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Suy Nghĩ Trong Em
  • Hồng Dương Hắn Buồn Quá Hả
  • Nhớ Thầm
  • Cho Mùa Thu Hát
  • Mồ Côi
  • Nỗi Oán Non Sông
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 74
  • Tri Kỷ
  • Chân Trời Mơ Mộng Mị Mịt Mùng
  • Lối Hẹp Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
©2026 - CungThuGian.com