Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ghét

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Ghét cũng cam đành biết nói sao
Ghét chi chữ nghĩa ngả nghiêng nhào
Ghét cho oanh yến không ca hát
Ghét để thư từ chẳng gửi trao
Ghét những mùa đông buồn lạnh lẽo
Ghét từng đêm hạ nhớ nôn nao
Ghét vì chửa được làm mai trúc
Ghét cảnh lạc đường gặp núi cao!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Ghét (Trần Đức Phổ)
  • Ghét (L.t. Quỳnh Hương)
  • Ghét (Niệm Nhiên)
  • Ghét (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ghét (Phan Chí Thắng)
  • Ghét (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ghét (Rừng)
  • Ghét (Hoa Tím)
  • Ghét (Anna Kachiusa)
  • Ghét (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Đời Thực Hư!
  • Trong Hồn Tôi
  • Trăn Trở Lúc Vắng Em
  • Một Kỷ Niệm Moscow…
  • Mưa Buồn
  • Thương
  • Giọt Đắng Tình Đời
  • Giấc Mộng Đầu
  • Tỉnh Say
  • Mong Ngày Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
©2025 - CungThuGian.com