Thúc Sinh.

Tác giả: VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU

THÚC SINH.

Đắm sắc thành ra phải lụỵ tình.
Châu Thường chốn ấy có chàng Sinh.
Xa nhà, gặp gái không cần vợ.
Đất khách ,yêu lầm tự khổ mình.
Dại dột, thôi đành cam khó xử.
Ngu khờ dễ chết bởi yêu tinh.
Tham ăn, hốc uống.. nên vưong nợ.
Ái dục ham mê ắt vướng tình.
VH.

VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
********************************************************
1-
Y ĐỀ .
*******
Ham chơi đắm sắc chỉ vì tình
Chốn ấy là chàng đúng thúc Sinh
Hái nhụy nhìn xem vui cả đám
Rờ hoa ngắm nghía thảm riêng mình
Lời ru ngọt diệu vì bầy quỷ
Tiếng hát êm đềm bỡi lũ tinh
Đắm đuối mê sa nên phải lụy
Lòng ưa dạ muốn khổ vì tình...
VANBA65.

2
CHỊU NHỤC HÌNH
Ngẫm lại chuyện xưa của thúc sinh
Lầu xanh chơi gái quá say tình
Ngày ngày bẻ liễu quên thê thiếp
Tháng tháng vùi hoa nhãng vợ mình
Là bụt chở thành loài ác quỷ
Còn người thì biến giống yêu tinh
Hoạn Thư chịu tiếng ghen do bởi...
Để kẻ bán hoa chịu nhục hình.
TR, Đ. THIÊN.

4-

CHÀNG THÚC

Lòng say đã vướng phải men tình
Chuyện của nàng Kiều với Thúc Sinh
Ngỡ tưởng vòng tay nâng đỡ gái
Ngờ đâu rước nạn hại cho mình
Ôm sầu ấy tại bà ma quỷ
Nuốt hận là vì mụ quái tinh
Ngọt miệng cuồng ghen lừa dối khéo
Lòng say đã vướng phải men tình
LƯƠNG TÚ.

44-
CHÀNG THÚC SINH
Có một khách du vướng nợ tình
Kỳ Tâm họ Thúc ấy chàng Sinh
Xa nhà mộ gái đành ôm thảm
Viễn xứ mê người phải khổ mình
Dại dột mang sầu nơi lủ quỷ
Ngơ khờ gánh hận chốn yêu tinh
Ham vui tửu sắc thân phiền lụy
Đắm dục sa mê não bởi tình
GM.Nguyễn Đình Diệm

5-
NGHIỆP BÁO

Dập dìu bướm gặp đóa hoa xinh
Vấn vít không rời chuốc nhục mình
Của lạ ham chơi quên nghĩa vợ
Gái duyên đắm hưởng trót si tình
Trầm mê họ Thúc thành mèo mả
Ghen lộn Hoạn Thư hóa quỉ tinh
Sầu đắng ai ơi cần nhớ kĩ
Tránh xa tục lụy để đời vinh

*trankhau

6-

Y ĐỀ.
Mê sắc làng chơi phải luỵ tình
Đèo bồng dan díu ấy chàng Sinh
Chuộc Kiều công ấy thôi thì nhận
Dối vợ tội này ắt khổ mình
Gió gác trăng thềm yêu hoá dại
Sớm đào tối mận quỷ thành tinh
Một khi họ Hoạn ghen thì biết
Kẻ khóc người vui bởi chữ tình (**)
NG. ĐOAN TUYẾT.
(**)Hoạn Thư bắt Kiều về làm đứa ở, bắt Kiều đánh đàn mừng tiệc đoàn viên của thị và Thúc Sinh

7-
THÚC SINH
đam mê nữ sắc đã vương tình
gian đối đôi đường ấy Thúc Sinh
những tưởng miệng hùm đi nạp thiếp
ngờ đâu gan sứa lụy cho mình
nghĩa nhân đánh mất thành ra quái
chung thủy bỏ rơi đã hóa tinh
ngậm đắng bồ hòn khen vẫn ngọt
muôn đời chịu tiếng chẳng còn vinh.
M.M. TRANG.
Chưa phân loại
Uncategorized