Rồi Lại Thôi

Tác giả: Lê Cường

Sóng gió cuộc đời xô dạt tuổi xuân xanh
Bụi trần ai ố mờ bao nhân ảnh
Trở giấc giật mình nghe lòng thênh thang lạ
Có lẽ ta đã già... từng nhịp thở trôi qua.

Ta đã già từ manh áo, chén cơm
Từ những lo toan giữa bộn bề cuộc sống
Ta đã già bạn ơi không níu nổi
Khoảnh khắc thiếu thời chớp mắt đã rời xa...

Hai mươi năm một góc đời hoa mộng
Bao khát khao, rực cháy thuở nào
Lòng e ấp đôi lần muốn ngỏ
Rồi lại thôi... trách thời ấy, quá thơ ngây!

Rồi lại thôi... ta giấu mãi trong lòng
Miền ký ức hai mươi năm tìm lại
Một chút buồn, chút vui, chút hờn, chút dỗi
Chợt thấy ta nợ người một câu nói... rồi lại thôi!
Chưa phân loại
Uncategorized