Mưa Và Em Trong Tĩnh Lặng

Tác giả: Lê Cường

(Tặng: Tú Trinh)

Làm sao hỏi hạt mưa nào viễn xứ
Có hạt nào buồn lướt thướt ghé qua hiên
Ô cửa kính phía lòng em khép chặt
Anh có là mưa cũng không đến được bên em.

Anh có là mưa của mây ngàn, gió bể
Của bốn phương rong ruỗi tháng năm dài
Tìm mỏi mắt nơi khép hờ ô cửa
Tìm đôi tay trần ngồi đón hạt mưa đêm.

Đôi tay trần mười ngón xanh xao
Thiếu nữ chờ mưa phía căn phòng tĩnh lặng
Chăn gối lạnh lùng, đêm kéo dài trên tóc rối
Thương buổi xuân hồng gửi gió, theo mưa...

Mưa đến rồi đi để lòng đêm càng sâu thẳm
Từng hạt xô nhau tê buốt đôi tay trần
Con tim thiếu nữ lặng ngồi nghe trống vắng
Lạnh lẽo căn phòng mưa đã đến rồi đi!
Chưa phân loại
Uncategorized