Thú Yêu Thương

Tác giả: Hồng Dương

Em mặc áo thu vàng mùa lá rụng
Gói mềm đan trăng nở kín thân ngà
Hoa sữa rơi lan tỏa nhụy hương xa
Đêm bỗng nhớ mùi da ngần giọt cuối

Em khoác áo mùa thu nay bao tuổi
Để thật tha ta hít ngực tràn căng
Mùi hương em ngây dại tựa thiên đàng
Yêu thương để mây trời thêm lãng đãng

Ngày em đến cho thẫn thờ chất nặng
Trăng lên ngần im lặng giữa trời cao
Thú yêu thương còn có vị khác nào
Cho say đắm lụa đào thu ban tặng

Em mặc áo mùa thu đi trong nắng
Dòng sông đầy ngơ ngẩn chảy về đâu
Cả không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Làn mây trắng ngã dần bên chiều muộn

Em đã đến buổi hoàng hôn đang xuống
Biếc khung trời biếc ngọc mắt nguyên sơ.
Ngọt thơm hương sao phải cứ hững hờ
Cho khát vọng yêu thương mùa lá đổ
Chưa phân loại
Uncategorized