Ghi Dòng Thơ Yêu

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Lại mùa thu đến năm nay
Ngồi coi tàu lá loay hoay rụng rời
Lá sầu cành nào mà vui 
Lòng sầu sao có tiếng cười ngày đêm 
Thu sang lòng thấy buồn thêm 
Yêu thương thêm thấy đảo điên đêm về
Mảnh tình ngày vắng đêm thưa
Yêu thì cách bến cay chua đủ mùi
Thương thầm nhớ trộm đêm vơi
Hồn trôi thơ thẩn bên trời tìm nhau 
Tiếng tim đêm đổ thương đau
Thời gian thêm thấy thương sầu tiếc mong
Đêm sang như thấy long đong
Trải bao mùa đã ghi dòng thơ yêu 

        11.00 đêm 04.07.2018
      mùa thu với dòng thơ yêu
Chưa phân loại
Uncategorized