Anh Còn Nhớ Mùa Thu Không Anh Nhỉ

Tác giả: Thăng Trầm

anh còn nhớ mùa Thu không anh nhỉ
chẳng ngại ngùng đầu ngả nhẹ vai thương
mặt nước Thu êm ả áng mây hường
sao cay mắt, lệ Thu nhòa nổi nhớ ?

em hỏi anh bao nhiêu trờì Thu nữa
vòng tay mình âu yếm sưởi chiều mưa
để hoang vu thôi phủ mắt ươm sầu
Thu đan nắng màu gieo ngàn thương nhớ

Anh có về trong sương Thu phố vắng
khi sa mù che nắng ngập hồn em
ghế công viên chợt vắng những giận hờn
bao yêu dấu mênh mang mưa Thu xóa

Rôì Thu đến tóc mây vương theo nắng
Từng bước chờ gợi nhớ hẹn hò xa
những Thu qua ôm trọn kín câu thề
dòng Thu thủy bên kia anh còn nhớ ?

Chiều hôm nay Thu buồn rơi trên mắt
hồn rã rờì, Thu đuổi lá vàng rơi
tay thiếu tay bờ vai sầu Thu ngập
xa nhau rồi Thu giữ buồn riêng tôi


Thăng Trầm
17/2/05
Chưa phân loại
Uncategorized