Thư Xuân Gửi Mẹ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Tết năm nay con không về quê được
Chắc sẽ buồn xuân vắng tiếng mẹ yêu
Nằm nghĩ suy con nhớ mẹ thật nhiều
Vài câu chúc bao nhiêu cho vừa đủ

Mẹ kính yêu nghe lời con nhắn nhủ
Tuổi đã già thiếu ngủ đừng âu lo
Bao mùa qua khó nhọc tấm thân cò
Dăm bữa tết an vui mừng xuân tới

Đếm thời gian năm cũ đi thay mới
Gió xuân nồng phơi phới nhành hoa mai
Con luôn mong cho tình xuân thêm dài
Để mẹ mãi thảnh thơi quên vất vả

Đã bao năm xa nhà xuân khó tả
Nhớ mẹ làm giò chả mứt đêm xuân
Giọt mồ hôi tình yêu con thắm nhuần
Nghe ấm áp nồi bánh chưng bánh tét

Ngày đầu xuân xin ơn trên soi xét
Cho quê nghèo đừng đói rét triền miên
Đủ cơm no san sẻ khắp mọi miền
Đàn con trẻ sẽ thôi không rời mẹ

Mâm quà xuân cũng kiệu hành dưa hẹ
Nhưng giọt buồn len nhẹ chảy trong tim
Giấc ngủ mơ vòng tay mẹ con tìm
Thân lang bạt gia đình là trên hết

Lại xuân này con không về chơi tết
Viết đôi dòng gắn kết nghĩa thâm ân
Đời tha hương đất mẹ xích thêm gần
Câu hiếu đạo con cần tình mẫu tử

Giấy điều hồng ai họa vào mấy chữ
Xuân an lành xuân giữ những yêu thương
Cầu vận niên tuổi mẹ thọ thiên trường
Chờ xuân tới tết về quê thăm mẹ !

01 - 28 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized