Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Về ?

Tác giả: Ngọc Thạch

Thu về trời ngả tím chân mây
Mùa thay áo lá vàng sắc cây
Những cơn gió nhẹ mang hơi lạnh
Bàng bạc màu thu gợn heo may.

Rừng phong lá úa - vệt sương xa,
Phủ trắng triền non ấp bóng tà.
Lữ khách dừng chân bên quán nhỏ
Cô thôn khói bếp gợi nhớ nhà.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Thu Về (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Thu Về (Đất Văn Lang)
  • Thu Về (Ngô Thiên Tú)
  • Thu Về (Trần Thản)
  • Thu Về (Lê Viết Tư)
  • Thu Về (Hồng Dương)
  • Thu Về (Tocngan.HYTV)
  • Thu Về (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thu Về (Cv)
  • Thu Về (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồi Ức
  • Đi Và Về Với Huế
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Time Is
  • Bài Hát Cửu Long
  • Không Hề Có Tình Yêu Nào Đau Khổ!
  • Tri Ân
  • Gần Tết Luyện Toeic
  • Mưa Hà Nội
  • ++ Về Đâu.?. ++ Thơ : Nguyễn Ngọc René
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
©2025 - CungThuGian.com