Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chúa Giáng Trần, Muôn Ngìn Sao Sáng !

Tác giả: Tlan

Chúa giàng trần muôn ngàn sao sáng
Mang hồng ân , hòa khúc thiên thần
Giáng sinh, cầu nguyện Chúa thương tình
Chở mãi mãi , an lành vĩnh cữu
Ban chúng sinh, thanh bình xin nguyện
Nguyện Quê Hương, phúc lộc Chúa Ban
Ban ân sũng, trăm năm, Cầu Nguyện
Lạy Chúa trời, ân chở nguyện cầu

January, 2, 2018

Tuesday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Đến Đào Mai Hương Sắc Toả - Tâm Hoà Bút Mực Nghĩa Tình Đan
  • Thiên Hạ Đệ Nhất Sướng
  • Tâm Sự Điện Biên
  • Đường Trần
  • Tại Gió ...
  • Ngày Xuân Lễ Phật
  • Thu Đến Chậm
  • Mơ Đời
  • Em Mất Anh Mùa Thu
  • Chờ Cánh Chim Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Y TRÚC
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
©2025 - CungThuGian.com