Thu Về Bên Ấy Rồi Ư

Tác giả: Nguyên Xưa

Vưà nghe Thu đã về bên ấy

Có phải lòng ai ngập mưa bay ?

Lá đã vàng chưa mà ai đã

Ngậm ngùi như lữ khách chiều say ?



Hoa vàng đã rắc khắp vườn chưa?

Mà ai nhắc nhớ chuyện ngày xưa

Vần thơ ai gởi làm xao xuyến

Kỷ niệm tìm về trong nắng trưa



Tình vẫn là những "chuyện đong đưa"

Vẫn nhớ khi mưa gợi "đầu muà"

Dường như " khù khờ" còn lưu luyến

Dẫu đời đã làm những chia xa .



Thu ấy người chọn cảnh biệt ly

Mưa đâu vội vã ướt đôi mi

Hôm ấy chim bay về ngập phố

Âm thầm tôi tiễn một người đi !



Giữa nắng hạ vàng người gợi Thu

Trong tôi dậy cơn lôc' mịt mù

Nhủ rằng lòng đừng "ngu ngơ" nữa

Sao người lại gọi tiếng "thiên thu" ?



Nguyên Xưa

(Lời trong ngoặc kép trích từ bản nhạc Chỉ Chừng Đó Thôi cuả PD)
Chưa phân loại
Uncategorized