Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Vàng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Rừng cây xào xạc lá khoe vàng
Cuối dốc mờ trông nắng mới sang
Trái đất vần xoay vòng vũ trụ
Thẫn thờ mây trắng lặng mơ màng.

20 - 9 - 2013/1307
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Thu Vàng (Đăng Từ)
  • Thu Vàng (Ngọc Quang Hà)
  • Thu Vàng (Hồng Dương)
  • Thu Vắng (Nguyên Hữu)
  • Thu Vàng (Đào Nguyên)
  • Thu Vắng (Nguyên Thạch)
  • Thu Vàng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Thu Vàng (Tạ Thăng Hùng)
  • Thu Vàng (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Thu Vàng (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Buồn Và Hy Vọng
  • Thơ Phan Khôi
  • Hãy Làm Ơn Nói Giùm, Bạn Biết Gì
  • * Thu Quyện Niềm Đau *
  • Nỗi Niêm...
  • Thu Nhớ...
  • Lời Của Chó
  • Cảm Ơn Em! Đã Suy Nghĩ Lại!
  • Thơ Tứ Tuyệt Đường Đời
  • Hoa Bàng Trường Sa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
©2026 - CungThuGian.com