Thu Vàng Và Biển Xanh

Tác giả: Kim Thư

Buồn gì em? Em chẳng dám nói đâu
Hỏi chi anh.. khi không cần đáp án
Anh quá biết tâm hồn em lãng mạn
Ôm tuyệt tình làm nát trái tim anh.

Thu rất vàng, biển cũng rất đỗi xanh
Nếu đến kịp đã cùng nhau sánh bước
Quá nuối tiếc bởi có người đi trước
Lỗi cung đàn, lỗi mãi nhịp yêu đương.

Biển rất xanh sao giờ lại mờ sương ?
Hay giông tố âm thầm làm biển khóc ?
Thu rất vàng sao giờ tim nặng nhọc ?
Biển chết mòn làm úa trái tim thu ?

Nước mắt biển, nhiều đến hóa sương mù
Thu than khóc, đường tình không chung bước
Dẫu rất yêu... biển không hề đến được
Quá muộn màng... lặng lẽ khóc cùng nhau.

Thu rất buồn và biển cũng rất đau
Giá như trước đừng gặp nhau biển nhỉ
Chết lặng lòng nhận nhau làm tri kỉ
Để quay về bên hạnh phúc riêng tư.

Nếu kiếp sau thật sự có... nếu như
Vừa sinh ra thu chạy ào ra biển
Biển ôm chầm cùng tình yêu dâng hiến
Thu vỡ òa cùng biển... khóc đoàn viên... ,

Thu Vàng 15.8.2014
Chưa phân loại
Uncategorized