Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Nhớ

Tác giả: Đất Văn Lang

Ai bảo trong này chẳng có thu?
Khói đồng lan toả tựa sương mù
Lá vàng trứng cá như bàng đó,
Gió lộng trăng mờ khác bấc ru?
Thu đến trong lòng do hữu ý
Người đi ngoài ngõ vẫn vô ưu
Thu đang đậu trước nhà ai đó
Có biết nơi này vẫn nhớ thu?
18.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Thu Nhớ (Phong Trần)
  • Thu Nhớ (Lê Việt Hùng)
  • Thu Nhớ (Ngọc Thạch)
  • Thu Nhớ (Thiên Nam Tình)
  • Thu Nhớ (Triệu Nguyên Tâm)
  • Thu Nhớ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thu Nhớ (ĐỨC NGUYÊN)
  • Thu Nhớ (Lữ Kiêu Phong & Thanh Trúc)
  • Thu Nhớ (Chúc Anh)
  • Thu Nhớ (Tâm Đoan)
Thơ bạn muốn xem
  • Tương Lai Sau Dịch Bệnh
  • Kể Em Nghe Về Biển
  • Quá Khứ Và Em
  • Thương Cho Xe Đạp
  • Thu Hấp Hối
  • Hè Xưa
  • Thân Phận
  • Đến Bao Giờ
  • Mùa Hoa Phượng Còn Mãi Trong Em
  • Bông Hồng Cho Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
©2025 - CungThuGian.com