Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Nhớ

Tác giả: L

Đường về xao xác lá thu phong
Gió bỗng lạnh căm buốt cõi lòng
Đứng giữa vườn hoang im lặng tiếng
Ngẩn trong nắng ấm lóe hừng đông
Giọt sương lóng lánh màn đêm lạnh
Vạt nắng lung linh sợi ráng hồng
Đã mấy mùa sang, đời viễn xứ
Hỏi người bên ấy có buồn không?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Huế Xưa
  • Anh Về Hãy Bình Yên
  • Vô Thường
  • Mưa Lá Sầu
  • Ai Biết Phượng Xưa Có Nhớ Ve
  • Tự Khúc
  • Nửa Hồn Bơ Vơ
  • Biển Động
  • Tia Nắng
  • Một Ngày Nhìn Qua Cửa Sổ
Thơ tương tự
  • Thu Nhớ (Phong Trần)
  • Thu Nhớ (Lê Việt Hùng)
  • Thu Nhớ (Ngọc Thạch)
  • Thu Nhớ (Thiên Nam Tình)
  • Thu Nhớ (Triệu Nguyên Tâm)
  • Thu Nhớ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thu Nhớ (ĐỨC NGUYÊN)
  • Thu Nhớ (Lữ Kiêu Phong & Thanh Trúc)
  • Thu Nhớ (Chúc Anh)
  • Thu Nhớ (Tâm Đoan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thấp Thoáng Nỗi Sầu Ưu
  • Hành Nghề
  • Đường Đời
  • Em Về Hà Nội Mùa Đông
  • Tương Miên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1182)
  • Tình Ơi…!
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (23)..
  • Gió Mùa Thu 2
  • Ngai Vàng Điện Ngọc Há Thèm Lo?..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
©2026 - CungThuGian.com