Thu Lạnh

Tác giả: Hồng Dương

Mảnh trăng gác ngọn trúc đào
Thu vàng vít đọt non cao hỏi nàng
Nâu sồng từ thủa đò ngang
Thu phân đã có ghen chàng hay chưa ?

Một hai nàng cũng không thưa
Nên thu vàng lá sương vừa rơi rơi
Con thuyền đậu bến sông đời
Chở trăng đi tới cuối trời chân mây

Kiếp nàng như bóng trăng tây
Đêm khuya ướt lạnh vai gầy sương thu
Nguyệt cầm nâng níu lời ru
Lang quân như gió lu bù với men

Heo may chưa hẹn lại lên
Nên thu rụng lá ngọn đèn vàng lay
Rượu nêm chặt dạ chồng say
Để trăng nàng cũng đọng đầy sương sa...
Chưa phân loại
Uncategorized