Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Chết.

Tác giả: Đinh Kim Chung

THU CHẾT
(Nhất thủ, nhất vận)

THU đến vàng ươm giữa núi đồi
THU nào bỗng chốc bạc như vôi
THU ca kẻ lại còn vương lối
THU hát người đi đã ngẹn lời
THU nọ câu tình say đắm nổi
THU này chữ ái nhạt phèo trôi
THU yêu lỗi nhịp không trăng trối
THU hết hồn ta cũng chết rồi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Thu (Thảo Tóc Ngắn)
  • Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Thu (VLONG)
  • Thu (Trần Huyền Trân)
  • Thu (TP Minh Đạo)
  • Thu (Kim Thư)
  • Thu (Dung Nguyên)
  • Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu (Minh Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Mong Ngày Hạnh Phúc
  • Vấn Đề Nước Cộng Sản
  • Chán Nản (Hoạ Thơ Liền Âm-tác Giả Nguyễn Thành Sáng)
  • Vô Đề
  • Ngơ Ngác 3
  • Tết Về Quê
  • Nhớ Đến Tìm Quen
  • Tin Bão Ngang Quê Nghèo _ Thơ 4 Câu
  • Bến Trống
  • Nửa Vời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
  • Hồ Ẩn Văn
  • Thoi
©2026 - CungThuGian.com