Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thổn Thức

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Mực buồn nhòe nhoẹt vần thơ
Chữ trên chữ dưới ngẩn ngơ giấy mềm
Bỗng nhiên ngọn gió qua thềm
Lòng ta thổn thức giọt mềm đắng cay.
*************************************
Ia Hleo, ngày 15/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Thổn Thức (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thổn Thức (HẠO VŨ)
  • Thổn Thức (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Thổn Thức (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thổn Thức (Hồ Công Phong)
  • Thổn Thức (Sương Anh)
  • Thổn Thức (Sâm Nguyễn)
  • Thổn Thức (HoaTiNa)
  • Thổn Thức (Bình Trần)
  • Thổn Thức (Tạ Thăng Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường Trở Lại
  • Nhử Hồng
  • Trả Lại Em
  • Xa Vắng
  • Tại Sao
  • Giọng Nói Ngày Xưa
  • Nhấp Nháy
  • Dấu Hỏi Cuộc Đời
  • Ngẫm Cười 2
  • Nguồn Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
©2026 - CungThuGian.com