Thổn Thức Niềm Riêng

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

THỔN THỨC NIỀM RIÊNG

Niềm riêng gói trọn đời vui
Phôi pha uẩn khúc, em tôi gượng cười
Tim đau thân xác rã rời
Lặng thầm nuốt vội...Một thời trái ngang

Niềm riêng cam phận dở dang
Một mình lặng lẽ đò ngang bến đình
Mây đen che khuất ân tình
Trăng soi đáy nước … Gập ghềnh chờ mong

Niềm riêng ánh mắt khơi trong
Nay hằn sâu thẳm mi cong gợi sầu
Lệ tuôn trôi khúc tình đầu
Âm thầm thổn thức cùng màu son môi

Niềm riêng của áng mây trôi
Theo vầng trăng khuyết... nên đôi bạn hiền
Ôi bao cay đắng ưu phiền
Làm sao đong hết mọi miền thế gian

Gởi lòng theo gió dọc ngang
Niềm riêng đầy ắp cưu mang cuối đời
Tri âm thấp thoáng gọi mời…
Cách xa vời vợi mượn lời cảm thông

Niềm riêng trôi dạt về Đông
Dặm trường hải lý mênh mông bạt ngàn
Sóng xanh mang áo hạ vàng
Khoác lên bờ cát nồng nàn nguôi ngoai.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized