Thôi Thì....!

Tác giả: Hienquangnam1982

Thu về trên phố cổ
Em về lại thăm anh
Ba Đình trời se lạnh
Ngỡ tình ta thêm xanh.

Thu về trên khóm lá
Em về với người ta
Hồ Gươm nay vắng bóng
Chầm chậm bước chân về

Thôi thì em đừng đến
Thu thì cũng đừng sang
Lá vàng đâu có rụng
Ta lang thang một mình.
( Một chiều thu Hà Nội 12/10/2015 . Tôi lang thang một mình trên phố phường HN với cái se lạnh đầu thu...Lòng nhẹ nhàng đúng với cái heo mây của trời thu HN không một chút vướng bận ưu phiền. Tôi yêu cái cảm giác này vô cùng bởi đấy là những khỏanh khắc mà tôi có thể làm nên những vần thơ để lột tả cảm xúc của chính mình.)
Chưa phân loại
Uncategorized