Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xin Cho Em Được Yêu Anh !

Tác giả: Hienquangnam1982

Xin cho em được yêu anh
Trong lành như dòng sông chảy xiếc
Em yêu anh chẳng bao giờ hối tiếc
Chẳng cần biết ta sẽ đi về đâu
Chỉ ước mong có được phút nhiệm màu
Anh đến bên em vơi niềm thương nhớ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đợi Anh Về !
  • Gió Chiều !
  • Hương Xuân..!
  • Nhớ Nghe Anh !
  • Anh Sẽ Về Quê Hương Em !
  • Về Lại Thu Xưa
  • Rằm Tháng Giêng.!
  • Kiếp Hồng Nhan !
  • Tho Vui Ngày 8/3
  • Nếu Em Biết !
Thơ tương tự
  • Xin Cho Em (Nguyễn Thanh Hà)
  • Xin Cho Em (Lê Đức)
  • Xin Cho Em (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Xin Cho Em... (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
  • Buồn Phận Lê Dân
  • Tiếng Thầm Xuân Nữ
  • Lạy Ông Obama
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2025 - CungThuGian.com