Thời Gian Và Tình Yêu

Tác giả: Hoanghoon

THỜI GIAN VÀ TÌNH YÊU

Ánh trăng soi cánh thiệp hồng
Bởi đâu em phải lấy chồng chưa yêu ?
Nhà quê vất vả sáng chiều
Đồng sâu núi dốc cánh diều giản đơn
Lụa là gấm vóc đẹp trơn
Chúng mình vải gỗ áo sờn còn mang
Một ngày xưa qúa ngỡ ngàng
Em buồn không nói bẽ bàng đời anh
Ngây thơ cảnh khó nhà lành
Mẹ cha xếp đặt cũng thành lương duyên
Ngày vui rể thảo dâu hiền
Cành dừa đan cổng mái hiên nối dài
Trăm năm son sắt , miệt mài
Dựng xây mái ấm tình cài vách thưa
Khó khăn cố gắng vượt qua
Răng long đầu bạc luôn vừa vặn đôi
Thời nay tình trẻ lên ngôi
Tự do lựa chọn bước đồi mộng mơ
Tuổi xuân cảm nhận tình thơ
Yêu thương nồng cháy, hững hờ một mai
Buồn xưa hạnh phúc hôm nay
Chưa yêu chung sống mở ngày rất riêng
Thời gian thuở ấy linh thiêng?
Anh em an phận xóm giềng ngủ quên.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized