Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thời Gian Mơ Về Mộng Ão

Tác giả: Tlan

Chút tâm tư mơ về đêm vắng
Lời thơ tình cay đắng lệ tuôn
Mớ ngôn ngử bằng tâm hoang dại
Đêm xót đau xiết loạn hồn loang
Thân kiếp đời đày đọa muôn phương
Em mầm non bấm vào cội rể
Ngàn lời thơ ru buông tình nhớ
Cả si nào mộng ảo đắm say

June 2-2016

Thursday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Dựng Nước
  • Ngộ Nhận
  • Cõi Thật Trần Gian!
  • Một Bài Thơ
  • Vịnh Bức Dư Đồ Rách
  • Lời Người Ngoại Đạo Đêm Đông
  • Phải Chăng Học Tập Mô Hình
  • Em Yêu Trọn Quê Hương Em
  • Tìm Nhau Giữa Cuộc Đời
  • Cuộc Tình Đã Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
©2026 - CungThuGian.com