Thoả Thuê

Tác giả: Hoa Du Kha

Mắt đã mỏi , chìm vào giấc ngủ
Với trăng sao sảng sốt lời ru
Với lưng chừng quá khứ tan vỡ
Với ảnh hình em thuở cuối thu.
Tôi thả linh hồn theo nước mây
Dòng nham thạch đỏ, máu ngà say
Một tràng nghe tiếng em cười nói
Tôi cũng theo cười, em có hay?
Từ biệt thiên nhiên trong mắt em
Tôi nằm nghiêng ngã dưới màn đêm
Phố xưa ẩn hiện trong màu sáng
Có ánh trăng tàn đã ngủ quên.
Tôi đốt nỗi buồn, gửi gió hong
Viết bài thơ tiễn em theo chồng
Còn tôi sẽ trở về quê cũ
Một nửa đời thơ chết cõi lòng.
Đời tỉnh tôi điên, chẳng vướng sầu
Say sưa trăng bạc với đồng sao
Đi tìm khát vọng người thi sĩ
Nam Mô quỳ lại phép nhiệm mầu.
Thanh thản là khi hồn thoát thể
Dù cho ai bạc nghĩa phu thê
Dù thơ không kịp, người trao gửi
Tôi vẫn mỉm cười được thỏa thê.
Chưa phân loại
Uncategorized