2010* - Em Ở Đâu

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Anh đã đến miền nắng gió xa xanh
Sóng bạc đầu miết bờ yêu từng lớp
Khơi rì rầm, lòng ngân nga thầm kín
Gió mơn man tha thiết … em ở đâu

Lỡ cơ may đành chậm hẫng nhịp cầu
Bờ hoang lẻ, bóng dài thơ day dứt
Miền giới hạn đường cong dài xa tít
Vời vợi nhìn thương nhớ … em ở đâu

Thắc thỏm mơ miền nắng gió bên nhau
Giữa chiều hoang vui vầy cùng biển biếc
Hồn thi vị dỡn mình hoa sóng tuyết
Hương đất trời trọn vẹn … em ở đâu

Nắng xôn xao không một chút gợn màu
Khép mi ngẫm biển vẫn mênh mông lắm
Biển không sóng biển sẽ là biển chết
Anh nhận ra rằng em ở tim anh.

28 - 5 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized