Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ

Tác giả: Trần Đức Lập

Thơ

thơ tôi
như tiếng thở dài
bên hoàng hôn nắng
rơi vài hạt mưa
thơ tôi
như giấc ngủ trưa
thiên thần
quỷ dử
về mơ giữa đời
thơ tôi ,
yêu,
ghét,
phận người
tiếng đêm im lắng
ngày trời mênh mông
thơ,
tôi có lúc
rỗng không
rơi
từ ngộ chấp
về
trong
cội
nguồn.

2/03/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • D Ấ U M Ù A T H U
  • Dòng Thời Gian
  • Đêm Trần Gian (2)
  • Chân Tướng
  • Giọt Xuân Tàn
  • Tâm Thức
  • Đêm Trần Gian
  • Đêm Và Ngày
  • Nửa Mùa Thu
  • Ơn Em
Thơ tương tự
  • Thơ (Vi Thông)
  • Thơ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thơ (Thangtram)
  • Thơ (Vỹ Nhi)
  • Thơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thơ (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
  • Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thơ (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Thơ (Trọng Văn)
  • Thơ (Hoa Tím)
Thơ bạn muốn xem
  • Ơn Thầy Cô Đó
  • Quốc Cộng Diễn Nghĩa
  • Máu Từng Hoàn Đậm Nét Yêu Đương
  • Chân Tình
  • Lãm Nguyệt Bên Song
  • Mưa
  • Nhớ
  • Mơ Một Tấm Lòng Son Từ Gỗ Đá
  • Ngơ
  • Em Có Còn Nhớ Chiều Mưa ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
©2026 - CungThuGian.com